Nỗi Niềm Xa Cách

Tác giả: Phong Trần

NỖI NIỀM XA CÁCH

Nếu em mãi xa hoài anh như thế
Một niềm thương nỗi nhớ sẽ trào dâng
Ngày tháng cũ theo thời gian bâng khuâng
Anh khắc khoải trong lòng sầu da diết

Gặp nhau chi để rồi thêm nuối tiếc
Được được hay mất giờ chỉ biết nín câm
Mặt trời đang sáng tỏ bỗng tối dần
Em sao mãi cứ lặng thầm như thế ?

Anh bây giờ hồn thơ thành buồn tẻ
Sẽ không còn mơ mộng như thuở nào
Cắn chặt răng để lệ đừng tuôn trào
Cho niềm đau trôi tận vào sâu thẳm

Em còn nhớ những buổi chiều thầm lặng
Mềm tay đan những ước vọng tương lai ?
Tơi tả rồi ! còn lại những u hoài
Tả sao được tháng ngày dài nhung nhớ ?

Phong Trần.
02.03.2020
Chưa phân loại
Uncategorized