Nỗi Lòng Thúy Kiều

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

NỖI LÒNG THÚY KIỀU


Cũng do số kiếp ... ý Trời
Cũng vì báo hiếu cho người thân yêu


Chứ em đâu muốn làm liều
Xin anh hãy hiểu thân Kiều thời nay
Vẫn hơn biếu... tặng cho trai
Để rồi nhơ nhớp ... không ai thèm nhìn
Đành thôi trả nợ ân tình
Trả công dưỡng dục... nghĩa tình cho xong
Anh đừng đay nghiến mắc công
Chỉ là các bụi hư không cuộc đời
Thôi thì mặc họ chê cười
Mặc anh oán trách cuộc đời truân chuyên
Chúng ta hết nợ hết duyên
Chứ em không chỉ vì tiền đâu anh


Chúc anh cuộc sống an lành
Bên người yêu mới ... Đạt thành ước mơ


Mình trải lòng thay cho các nàng Kiều thôi chứ không có ý bênh vực cho các nàng Kiều hay gì đâu nhé các bạn. Xin các bạn đừng ném đá bể đầu tác giả nhé

Nhưng thực tế cuộc sống là như vậy đó .

Thay vì phán xét chúng ta hãy thông cảm cho số kiếp của họ ... Bởi vì trên đời này không ai muốn cuộc sống của mình sống trong đau buồn tủi nhục cả .


Sáng tác : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Facebook : https://www.facebook.com/huynh.kiet.1069


Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

"Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này"
Chưa phân loại
Uncategorized