Nỗi Đau Khúc Ruột Miền Trung

Tác giả: Tocngan.HYTV

NỖI ĐAU KHÚC RUỘT MIỀN TRUNG
( Cơn bão số 12)
Miền Trung bão lũ quanh năm
Người dân khổ cực đêm nằm không yên
Cả đời chẳng được an nhiên
Vì nhiều lũ lụt liên miên không ngừng.

Bão về gió thổi hãi hùng
Nước tuôn xối xả khắp vùng mênh mông
Cuốn trôi nhà cửa, cây trồng
Bão tan để lại nỗi lòng xót xa!

Nước dênh ngập cả mái nhà
Trẻ con đói rét gào la kêu trời
Đau lòng ứa lệ người ơi
Bao nhiêu tài sản cuốn trôi mất rồi!

Trâu, bò, gà, lợn chết trôi
Nhà cửa tan nát, chao ôi... đắng lòng!
Khắp nơi nước ngập thành sông
Vợ con gào khóc tìm chồng nơi mô.

Chồng đi bắt cá xa bờ
Vợ nghe có bão thẫn thờ đợi tin
Bao ngày vẫn cứ lặng im
Cơn bão cuồng lộ nhấn chìm còn đâu!

Khi nào vơi được nỗi đau
Sao ông trời nỡ gieo sầu thế nhân
Xót xa cảnh mất người thân
Nhìn mà đau đớn bội phần trời ơi!

Xóm làng xơ xác tả tơi
Ngỡ như thảm họa của thời chiến tranh
Trời ơi sao người nỡ đành
Gieo bao bão lũ để hành người dân.

Ông trời cũng chỉ tần ngần
Bao rừng tươi tốt tiền cần phá đi
Sông hồ cứ lấn nói gì
Thiên tai dân chịu mỗi khi bão về.
Tocngan.HYTV (7/11/2017)
Chưa phân loại
Uncategorized