Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nợ Tình

Tác giả: Nguyễn Lâm

Em còn chỉ nửa tình thương.
Anh còn chỉ nửa đoạn đường anh đi.
Thương nhau đâu có tội gì?
Tơ tình quấn chặt tại vì nợ nhau!
2/8/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiếng Quê
  • Chó Nhà
  • Chúc Thầy Cô 20/11
  • Đi Tìm Em
  • Đón Chào Đội Bóng U23
  • Thôi Rồi!
  • Tương Tư
  • Mưa Tháng Bảy
  • Cầu Tình 2
  • Đến Trường
Thơ tương tự
  • Nợ Tình (Thiên Ân)
  • Nợ Tình (Lê Sáng)
  • Nợ Tình (Huyandrics)
  • Nợ Tình (Ngọc Quang Hà)
  • Nợ Tình (Tôn Nữ Hỷ Khương)
  • Nợ Tình (Nguyên Đỗ)
  • Nợ Tình (Hương Việt)
  • Nợ Tình (Thăng Trầm)
  • Nợ Tình (Minh Tường)
  • Nợ Tình (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Mộng Ngày Xanh
  • Lời Xin Cuối Nẻo Thiên Thu
  • Nhìn Bàn Tay Thấy Cuộc Đời
  • Màu Quê Tôi
  • Hoài Niệm
  • Học Online
  • Khó Quên
  • Hà Nội Ơi
  • Mùa Trong Quê Hương
  • Xe Đời Nghiến Nát Những Tờ Lịch Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đắc Diễn
  • Hướng Dương
  • SAUMIETVUON
  • Hoàng Hoa
  • TRẦN BẢO ĐÔNG
  • Lê Sơn Vũ
  • Tú
  • Lưu Vỹ Bửu
  • KIM MINH CHÂU NAM
  • Thành Sơn
©2025 - CungThuGian.com