Những Bóng Hồng

Tác giả: Thiên Ân

NHỮNG BÓNG HỒNG
Những bóng hồng về ngang tâm hồn tôi
Tà áo khép tình rơi vào khoảng trống
Chân ai bước trong gió chiều lồng lộng?
Tiếng đàn bầu vang vọng những âm thanh

Những bóng hồng qua cửa lớp trôi nhanh
Ôi những lá ngày xanh ,hành tuổi nhớ
Ôi ánh mắt giao thoa bên cửa sổ!
Phượng cuối mùa lá đổ bóng chiều nghiêng

Những bóng hồng làm ta mãi thôi miên
Ai trói buộc xích xiềng cho thúi hẻo?
Ai ném đá làm trời già xiêu vẹo?
Miệng gượng cười viên kẹo ngọt hay cay?

Những bóng hồng ta hứng trên kẽ tay
Ta ôm mộng tóc dài, năm năm lẻ...
Ta không kì nhông,không là cắc ké?
Ta chỉ là cậu bé, bập bẹ yêu

Những bóng hồng ngày ta nhốt trong chiều
Trên dốc đá ai dìu ai đếm bước?
Tiếng còi xe ,tiếng cuộc đời quen thuộc
Mối tình nghèo èo uột, tuột dây sên

Những bóng hồng nằm ngủ thầm gọi tên
Vừa chợp mắt gập ghềnh, bờ sương khói
Tiếng dơi đập giật mình trong cánh tối
Những bóng hồng vời vợi ở chiều hoang
Ngày 2/1/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized