Chọn Lối Đi Riêng

Tác giả: Lê Sáng

CHỌN MỘT LỐI ĐI RIÊNG
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Níu không được thì buông
Để xem định mệnh tìm đường về đâu ?
Cớ gì ép gượng thêm đau
Đọa đày tâm khổ thảm sầu bi ai.

Ở đời có đúng có sai
Có cay đắng ! Cũng có ngày nhục vinh
Nhưng khi không trọn chữ tình
Kim vàng, ngọc báu phải rinh cúng chùa.

Có tiền đừng tưởng dễ mua
Hỏi ai đem bán bốn mùa yêu thương
Chung chăn chung gối chung giường
Chưa chắc đã chọn chung đường mà đi.

Đang còn lòng dạ sân si
Đến khi hết lại thầm thì gọi nhau
Cuộc đời sống được là bao
Thà rằng ta chọn đường vào cõi mơ.

Quang Sáng Ngày 16 _ 12 _ 2018
Chưa phân loại
Uncategorized