Những Bài Thơ Đường Luật Đặc Biệt

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

SAY
(Nhất thanh: Không dấu)
Đêm trăng chơi vơi ta nghiêng say
Tâm tư bâng khuâng nghe thương ai
Sao nhen cô đơn trong hư vô
Mây ru lang thang theo duyên bay
Hoa rơi nên thơ bên sông kia
Sương giăng lơ mơ phong nơi đây
Tim như rung lên theo cơn đau
Giam ta trăm năm trong men cay
___________________________
NGÀY BUỒN TÔI QUA
(Nhị thanh: Huyền và không dấu)
Hôm đi mà sầu tràn mênh mông
Đò buồn êm đưa cùng dòng sông
Người cười vui tươi trong ngày hè
Tôi nghe ngờ lòng hòa đêm đông
Canh thâu đèn vàng chao tim chờ
Chiều tà mây xanh lồng màu trông
Rồi thì chân qua theo đời này
Mai sau mình còn về hay không?
(Luật bắt buộc: Cách làm như liên thanh)
_________________________________
NẮNG MÙA THU
(Tam thanh: Huyền, sắc và không dấu)

Nhớ đến hôm thu nắng úa sầu
Em buồn đôi mắt chứa niềm đau
Môi son héo úa làn xuân sắc
Má thắm mờ phai nét phấn màu
Nói nhớ thương chờ nhau suốt kiếp
Thề nguyền son sắc đến mai sau
Nhưng rồi mới đó mà phai dấu
Áo mới vu quy bước xuống cầu
___________________________

ĐỢI CHỜ BÓNG EM QUA
(Tứ thanh: Huyền, sắc, nặng và không dấu)
Tôi thường ngóng đợi dáng em qua
Mấy lúc chiều rơi nhạt bóng tà
Nón trắng nghiêng đùa mơ với mộng
Áo dài lộng gió thướt cùng tha
Bên thềm mắt đợi tôi hoài vọng
Lối bước chân về em vợi xa
Nặng nhớ cam đành đâu oán trách
Tim yêu một bóng nguyện không nhòa
________________

VẠN NĂM BIỂN KHÁT KHAO THUYỀN
(Tuyệt ngũ thanh: Huyền, sắc, nặng, hỏi và không dấu)

Đường xưa mấy bận chẳng ai về
Lá rụng rơi đầy trên nẻo quê
Cỏ úa dâng sầu vương lối mộng
Hoa rơi chạnh xót trải thềm mê
Bàng hoàng dạ tưởng môi e ấp
Thảng thốt tim mơ má cận kề
Tỉnh giấc cô phòng sao trống lạnh
Thương mình phận hẩm tái cùng tê
_________________________________

CHẠNH BỞI EM VỀ QUA LỐI CŨ
(Mỹ Lục Thanh, Mỗi câu đều hội đủ các dấu)
Đoạn buồn thuở ấy đã mờ phai
Mộng chở người qua những tháng ngày
Mắt đẫm mi mềm thôi nhỏ lệ
Má hồng chẳng nhuộm những nồng say
Nỗi sầu vắt kiệt hồn đau trải
Hạnh phúc dần, băm cũng tỏ bày
Phận mỏng duyên thừa khôn thiết nữa
Bởi đời mất, được cũng tầm tay...

(Luật bắt buộc:
1. Các từ đứng đầu câu đều vần Trắc
2. 2 từ liền kề không cùng thanh dấu)
___________________________
PHT
Chưa phân loại
Uncategorized