Nhớ....

Tác giả: Nguyễn Thị Tê Hát

Nhớ ngày xưa cũ thuở bên nhau
Hai đứa cùng đi dưới mưa ngâu
Âm thầm không nói nghe tim đập
Môt chút tình vui quá đậm mầu

Mưa phùn giăng mắc nụ cười duyên
Nép khẽ vào anh thấy êm đềm
Hơi ai ấm quá lùa trong tóc
Ôm nhẹ vai mềm bước trong đêm

Gió lạnh đi về buốt giá băng
Nhưng mùi thuốc lá bỗng vây quanh
Chợt khói bỗng cay vương vào mắt
Làm em ngơ ngẩn thấy bâng khuâng

Anh nhìn trong mắt thật là sâu
Khe khẽ bảo rằng bé anh yêu
Mai này nhớ nhé tình anh đấy
Đừng bỏ quên anh mãi chốn này

Thời gian vậy đó đã trôi nhanh
Như gió ngoài sân lướt qua mành
Bên này tuyết phủ làm em nhớ
Một đời hai đứa...một tình xanh


Nguyenthitehat
Chưa phân loại
Uncategorized