Van Em

Tác giả: Nguyễn Thị Tê Hát

*Viết thay người ta...


Thôi em nhé, đã nhiều năm xa cách
Còn giận hờn, còn oán trách gì nhau
Chuyện nợ duyên đã vỡ nát tình đầu
Van em hãy vùi chôn đi quá khứ

Đừng trách nữa khi tình không như ý
Đừng hận thù làm tê tái con tim
Đừng đắng cay, đừng chua chát nỗi niềm
Đừng khóc nữa khi giờ chia đôi ngã

Em không vui, ta nào đâu hạnh phúc
Em không cười, sao ta chẳng đau thương
Em cô đơn, ta giận chính ta hơn
Vì ta đã ..., vì ta - em lẻ bóng

Ta van em, đừng oán hờn ta nữa
Hãy yêu đời cho ta khỏi ăn năn
Duyên kiếp này đã lỡ chuyện gối chăn
Ta hối hận xin đền em trọn kiếp.


Nguyễn Thị Tê Hát
Chưa phân loại
Uncategorized