Van Em

Tác giả: Đinh Kim Chung

Van em! Em hãy đi đi
Tình trăm vạn mối tiếc gì thằng tôi
Má hồng đã bạc như vôi
Đừng son đỏ phết hoen môi họa bì

Van em! Em chớ cuồng si
Câu thề đã thế câu ly biệt rồi
Nhưng còn sáu nẻo luân hồi
Có gì chắc chắn xa vời vợi đâu

Van em! Bôi xóa niềm đau
Tình như dòng nước qua cầu là xong
Nhang tàn khói cũng hư không
Thờ chi một kiếp long đong đàn bà

Van em, em cứ phôi pha
Để chân dài bước giữa đa đoan này
Hồn phiêu diêu thoát đọa đầy
Tưởng như chớp mắt mà day dứt thèm

Van em! Em hỡi! Van em!
Giúp tôi giải thoát những lèm bèm tôi.
Chưa phân loại
Uncategorized