Nhớ

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Đêm một mình anh lạc bước lang thang
Đường phố vắng ánh đèn loang bóng đổ
Gió đông buồn khơi lòng anh nhắc nhở
Giấc yên nào, tim ngủ dưới hồn đau
Đêm vẫn còn trăn trở với canh thâu
Và cũng như anh, đâu dễ dầu em biết!
Tình cho em vẫn vẹn nguyên, tha thiết.
Vẫn đăm nhìn tìm mãi một hình nhân.
Đã có bao giờ lòng thôi hết nhớ nhung
Thôi thổn thức khi mưa về phố vắng
Thôi lặng lẽ dưới tàng hoa, bóng nắng
Phơi cuộc tình cho héo úa đau thương.
Xa em rồi nhưng tim vẫn còn vương
Bao chén đắng lẫn từng ly mật ngọt
Xa em rồi! em ơi đây sự thật
Cố dối lòng anh nghĩ - chỉ mơ thôi
Dưới đêm buồn răng cắn chặt bờ môi
Cho nỗi nhớ tan dần theo máu tứa.
........................................................
Chưa phân loại
Uncategorized