Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ

Tác giả: Kim Thư

Đã tự bao giơ nhỉ?
Thu giấu buồn trong tôi
Vừa mớ hé môi cười
Thu bảo không được thế

Nhớ nhung nhiều quá thể
Muốn cười có được đâu
Bên ngoài sùi sụt ngâu
Nhớ người nơi xa lắm

21.8.2014
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tháng Tư
  • Xuân (2015)
  • Trong Giấc Mơ Em...
  • Cuối Thu
  • Mưa Bên Cửa Sổ
  • Anh Về
  • Do Đâu??
  • Tội - Tù
  • Thu
  • Hẹn Hò
Thơ tương tự
  • Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Nhớ (Không Quán)
  • Nhớ (Quan Dương)
  • Nhớ (Mưavàlam)
  • Nhớ (Khieu Long)
  • Nhớ (Đặng Ngọc Ngận)
  • Nhớ (Tạ Thăng Hùng)
  • Nhớ (Trần Thị Mỹ Châu)
  • Nhớ (Lucky Phan)
  • Nhớ (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Sau Vụ Mùa
  • Bạc Lòng
  • Đá Và Cây
  • Haiku 23
  • Thu
  • Nếu...
  • Xuân Trẻ, Xuân Non, Xuân Lịch Sự
  • Chiếc Lá Tàn Thu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1286)
  • Bánh Sinh Hoạt.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Văn Nghĩa
  • Phan Thị Thanh Nhàn
  • Cung Trầm Tưởng
  • Tocngan.HYTV
  • Nguyễn Vũ Tiềm
  • Shalom Do
  • Thơ Thơ
  • Kim Tuấn
  • Viễn Du
  • Ktd
©2025 - CungThuGian.com