Nhớ Về Em

Tác giả: Thiên Ân

NHỚ VỀ EM
Nhớ về em đêm đau khó ngủ
Thế kỉ dài ấp ủ đan xen
Con đường lạ lẫm gọi tên
Bơ vơ góc phố lên đèn , bơ vơ

Nhớ về em tiếng hờ hững rụng
Biết bao lần em nũng nịu anh
Đòi yêu gốc rễ đầu cành
Em là viên ngọc để dành riêng cho ...

Nhớ về em tơ vò rối rắm
Vạn ước mơ về tắm sông dài
Ngẫm cười mò đoán tương lai
Bến thuyền sóng sánh nghiêng vai đợi chờ

Nhớ về em núp bờ ngây dại
Nghe tiếng lòng khắc khoải thoi đưa
Ầu ơi sớm nắng , chiều mưa !
Khóc thầm ngọn gió trêu đùa bên song

Nhớ về em chạnh lòng lưu luyến
Con đường tình ai tiễn đưa ai ?
Trúc mai bén gió trúc mai
Giật mình bóng ngã sang tây giật mình

Nhớ về em như in mắt biếc
Gối chiếc kia , gối chiếc nọ , này...
Tỉnh say , say tỉnh vạ lây
Hồn hoang lãng đãng đó đây tháng ngày
Ngày 22/2/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized