Nhớ Về Em ...!!!

Tác giả: Tlan + Chấn Vũ

Tựa vào đây , kể chuyện lòng
Sầu thương , trăm nhớ , bềnh bồng ngược xuôi
Nhớ em , nhớ mãi tiếng cười
Thanh tao dáng vóc , vẹn mười đủ phân

Em tôi tần tảo phong trần
Nắng mưa , sương phủ , muôn phần gian nan
Nhưng em chẳng chút phàn nàn
Dù đời lắm cực , vẫn mang nụ cười

Đẹp thay thanh nữ sáng ngời
Chử trung em giử , cho đời mai sau
Thương em chẳng quãng gian lao
Dép thô , áo bạc , em nào trách thân

Thương em đêm ngũ phân vân
Đôi vai bé nhỏ , gòng thân tháng ngày
Lệ buồn anh khóc ai hây
Thương người , anh nhớ , làm phai nhạt nhòa

Giử em nhé , ôm chặt lòng
Đừng buông tay lỏng , đường vòng quanh co
Dù đời trăm vạn sầu lo
Bền câu trung nghĩa , hiếu cho trọn tình ...

Dù mưa hay nắng hai mùa
Anh đây , xin giữ ngọc ngà cho em
Ngẩm si trong lúc năm canh
Duyên tình , lệ dẫm chử yêu vẹn tròn

Tơ lòng mang nhớ luyến lưu
Nghĩa tình bao khoãng giòng đời nổi trôi
Trời cao mờ mịt bốn màu
Hoa cành nở thoáng hương mùi mưa giăng .


I don't know how my poem got in your poem's list , I was sent the letter for them to fix it
Thank you
Tlan


Tôi không biết làm thế nào bài thơ của tôi đã trong danh sách bài thơ của bạn, tôi đã gửi thư cho họ để sửa chữa nó
cảm ơn bạn
tlan
Chưa phân loại
Uncategorized