Thơ Và Mẹ

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Ngày còn bé con làm thơ tặng mẹ
Mẹ vui cười khen con mẹ thơ hay
Rồi mang khoe với hàng xóm cả ngày
Con vui sướng, đêm cố làm thi sĩ...

Qua năm tháng chảy đều theo ý nghĩ
Con lớn khôn và đi học phương xa
Trong những lần lễ, phép trở về nhà
Lại bên mẹ ngâm vần thơ con viết

Mẹ cười hiền trong ánh nhìn tha thiết
Tóc sương bay hòa quyện với hư không
Con lại nghe từ sâu thẳm trong lòng
Tình của mẹ ngọt theo từng câu chữ

Rồi cuộc đời con bước dần tiếp mãi
Những thơ con trên sách, báo đưa tin.
Mẹ nghe xong sau giây phút lặng thinh
Cười móm mém:
- Bây viết gì... chẳng hiểu!
____________________
PHT
Chưa phân loại
Uncategorized