Nhớ Thương Ai

Tác giả: Tứ Phong

Em đi rồi còn mỗi tôi nơi này
Đêm nghe tình khúc lắng u buồn
Nhìn trăng trôi chôn vùi áng mây
Thấy cánh chim bay xa lạc lòi .

Em nhớ chăng buổi hẹn lần đầu
Khi yêu thương chiếm đến tâm hồn
Của chúng mình âu yếm ngọt bùi
Do ai làm phải lòng em đi.

Để tôi lại chốn nay ngóng trông
Bạc mái đầu tàn sâu giấc mơ
Nhớ nhung từng đêm trời xa vời
Trong đôi mắt ướt mùa đông qua.

Tiếng đàn sầu ngang như bẽ bàng
Bởi ai rời xa ai bây giờ
Trên đất khách xứ lạ quê người
Tựa phấn hồng bên cạnh với người.
Chưa phân loại
Uncategorized