Nhớ Thương Ai

Tác giả: Hồ8ng Dương

Đêm trăng sáng hồn theo nỗi nhớ
Màn sương đêm ướt lỡ môi mềm
Lao xao lá hát đưa êm
Gió lùa vào lạnh buốt mềm con tim...

Hãy quên lãng im lìm giấc ngủ
Đợi thu về buông phủ chân mây
Trời chiều ôm ấp núi gầy
Nhớ nhung phủ mộng hây hây tình nồng

Đứng trước biển chạnh lòng thương cát
Nhỏ vô cùng khao khát vô biên
Vô tình dào dạt vô miền
Sóng xô đời cát dạt liên miên mòn...

Bao lần thăys trăng tròn lại khuyết
Đã bao đêm định viết thơ tình
Hôm nay thôi thúc lưu linh
Hồn buông cánh gió tay thình lình run...

Ai đã khóc tình rưng rưng nát
Ai đã từng chua chát sầu dâng
Cõi hồn chết lặng bâng khuâng
Hãy chờ người đến buồn lâng lâng đời...

Đừng oán hận tơi bời hoa lá
Lòng thắt the tình đã chia ly
Nhớ ai ai biết biệt ly...
Thương ai ai xót buồn đi nơi nào !

Ai ai hiểu tình trao ai đó...
Cứ vô tình ai có chăng ai...
Cõi hồn ai nhớ ai phai
Đau thương ai chịu ai hoài nhớ mong...
Chưa phân loại
Uncategorized