Nhớ Thơ

Tác giả: Thiên Lý

NHỚ THƠ

Thơ hay quá thơ làm ta rơi lệ
Bước luân trầm người lưu lạc về đâu
Bài thơ xưa nay đã úa hoen màu
Giấy bút cũng nghẹn ngào nằm trên kệ

Hồn Chiêm nữ xót tình yêu hoang phế
Vén mây trời tìm kiếm ánh sao Khuê
Giữa hoang vu nghe gió hú vọng về...
Đem sinh khí sưởi ấm lòng nhân thế

Đêm thanh vắng trăng u buồn ứa lệ
Tiếng ru hời man mác tựa lời thơ
Tiếng cú kêu nghe ai oán não nề
Mưa bất chợt tràn về trên bến lỡ

Ta xa xót đi nhặt từng mãnh vỡ
Cánh sao Khuê đã rớt tự hôm nào...
Giữa mịt mù trong đất rộng trời cao
Làm di ảnh ghim vào trang dĩ vãng

Ta đứng lại ngắm mây trời bãng lãng
Khấn âm thầm ai lạc chốn trầm luân
Hãy mau mau rời khỏi chốn vô cùng
Thơ vẫn đợi vẫn chờ ai năm tháng9 NHỚ THƠ

Thơ hay quá thơ làm ta rơi lệ
Bước luân trầm người lưu lạc về đâu
Bài thơ xưa nay đã úa hoen màu
Giấy bút cũng nghẹn ngào nằm trên kệ

Hồn Chiêm nữ xót tình yêu hoang phế
Vén mây trời tìm kiếm ánh sao Khuê
Giữa hoang vu nghe gió hú vọng về...
Đem sinh khí sưởi ấm lòng nhân thế

Đêm thanh vắng trăng u buồn ứa lệ
Tiếng ru hời man mác tựa lời thơ
Tiếng cú kêu nghe ai oán não nề
Mưa bất chợt tràn về trên bến lỡ

Ta xa xót đi nhặt từng mãnh vỡ
Cánh sao Khuê đã rớt tự hôm nào...
Giữa mịt mù trong đất rộng trời cao
Làm di ảnh ghim vào trang dĩ vãng

Ta đứng lại ngắm mây trời bãng lãng
Khấn âm thầm ai lạc chốn trầm luân
Hãy mau mau rời khỏi chốn vô cùng
Thơ vẫn đợi vẫn chờ ai năm tháng
Chưa phân loại
Uncategorized