Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ Người

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

Vô tình nhớ người dưng
Nỗi nhớ cứ dùng dằng
Đi - Ở
Ở nơi ấy
Người dưng ơi
Có nhớ
Về một người xa lạ
chẳng thân quen
Chẳng dám nhận nhau đâu
Xa lạ - không tên
Chẳng thể biết trăng mờ hay tỏ
Chẳng thể biết những gì mình có
Cứ mơ hồ
quen lạ - lạ quen.......
PTDH – 10/04/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cơn Mưa Bất Chợt
  • Lặng Nhớ
  • Em Sợ Lắm Những Câu Thơ Anh Viết
  • Chúc Xuân Hạnh Phúc
  • Xướng Hoạ Minh Hương 16
  • Ngẩn Ngơ
  • Hửng Nắng
  • Bâng Khuâng Ngọn Gió Bên Thềm
  • Màn Đêm
  • Chỉ Mình Ai Hiểu Khúc Tương Tư
Thơ tương tự
  • Nhớ Người (Cao Bá Quát)
  • Nhớ Người (Hương Việt)
  • Nhớ Người (Trần Bảo Kim Thư)
  • Nhớ Người (HNLC)
  • Nhớ Người (Phuong Vuong)
  • Nhớ Người (Phuongtim)
  • Nhớ Người (Khương Thuỵ Phùng)
  • Nhớ Người (Dương Thế Quang TNXP)
  • Nhớ Người (Quốc Hưng Nguyên Cao)
  • Nhớ Người (Dũng Lê Ngọc)
Thơ bạn muốn xem
  • Chùa Hương Xa Lắm
  • Thơ Dzui Ngày 8/3
  • Nỗi Nhớ (4)
  • Ngày Giỗ Anh
  • Sài Gòn Giá Lạnh
  • Hẹn
  • Sau Giấc Mơ Hồng
  • Mùa Hy Vọng
  • Nguyện Tím Mùa Chay
  • Niềm Đau Của Mẹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Idlehouse
  • Đặng Anh Tuấn
  • Đới Thúc Luân
  • J.B Nguyễn Hữu Vinh
  • Hà Kha
  • Huy Đình
  • Mạnh Ngọc
  • Luân Hoán
  • Đặng Hoài Anh
  • Hồ Ca
©2025 - CungThuGian.com