Nhớ Bạn - Viết Tặng Ngày 27/7

Tác giả: Phạm Thanh Hà

NHỚ BẠN
Viết tặng ngày 27/7
Thơ: Thanh Hà
Đã qua rồi cả một thời bom đạn
Xót xa lòng bỗng chạnh nhớ bạn xưa
Nơi biên giới còn chìm trong binh lửa
Anh và tôi tuổi mới vừa đôi chín
Nắng núi mưa rừng bạc màu áo lính
Pháo dội đạn xuyên đâu tính sống còn
Khi đói măng tre cháo bẹ thay cơm
Chung điếu thuốc tròn đêm nằm tâm sự
Hòa bình về nỗi đau vùi qúa khứ
Để tên anh trang sử chẳng xóa nhòa
Tôi trở về bước chân như treo đá
Tiếc thương anh mãi nằm lại rừng xa
Thu đang về tiễn nắng hạ đi qua
Tuổi hai mươi đã gởi hiến dâng đời
Anh hy sinh cả bao người nhắc tới
Để trời buồn rơi lệ nhớ bạn xưa.
__________
NGƯỜI CHIẾN SĨ
Tôi với anh mỗi đứa mỗi nẻo đường
Cùng gặp gỡ trên chiến trường xa lạ
Những đêm về sương khuya rơi mành lá
Gối sao trời thả làn khói thuốc say
Nơi quê hương anh bỏ ruộng không cày
Nơi biên cương súng cầm chắc trên tay
Bao gian khó đắng cay cùng cộng khổ
Từng chiến hữu máu loang màu cờ đỏ
Tôi trở về với hình hài còn đó.
Vì quê hương anh có sá những gì
Bên mộ đạo ấm tình người chiến sĩ
Mãi chở che người con đã ra đi.
Phút biệt ly mưa rơi tuôn buồn bã
Tiễn anh về rộn rã khúc quân ca.
Vĩnh biệt anh chiến trường xa nằm xuống
Để nước non gìn giữ mãi cội nguồn
________ Hoang Anh Ngo
Chưa phân loại
Uncategorized