Chúc Đời - Cô Giáo

Tác giả: Duy Giang

giấc mộng về cho em sự thật
giữa dòng đời tập làm mẹ làm cha
dạy trẻ thơ xinh như những bông hoa
em chăm sóc bằng tình cha -nghĩa mẹ.

đời mênh mông trong ngàn dáng vẻ
em thấy vui khi san xẻ tình người
trong tâm sự mới thấy quí niềm vui
trong công việc-mới thấy ngời chân lý.

làm cô giáo sống cuộc đời bình dị
nụ cười tươi trong sáng nét yêu đời
vì mọi người -chẳng phải sống cho tôi
là chân lý của cuộc đời sư phạm.

cầu em gặp một tương lai xán lạn
bởi cuộc đời sẽ dâng lại cho em
trong ca dao em như một con thuyền
chở bến mộng đi tới miền hy vọng.

DUY GIANG

NĂM HỌC MỚI 2006
Chưa phân loại
Uncategorized