Nhớ Bạn Muôn Đời

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Tôi chẳng muốn ôm cả đất trời
Cũng không ôm nổi chính tôi ơi
Thì thôi, tôi lẫn trong gió mới
Gieo mầm hạnh phúc thổi muôn nơi

Tôi chẳng yêu ai đến cuối đời
Nhưng tình cho bạn mãi chơi vơi
Đường đời chung trạm, sai mong đợi
Mà khúc lao xao, nhớ một đời

Bạn đã đi rồi, chốn xa xôi
Xem như sứ mệnh đã xong rồi
Cũng xoá giùm tôi bao nông nỗi
Dẫu đời thiếu bạn, chẳng ngừng trôi

Chẳng gì bất biến, cạn duyên rồi
Buồn vui gì đó cũng xa xôi
Thêm ngày, thêm phúc khi thêm tuổi
Nhớ bạn muôn đời, bạn tôi ơi.
Chưa phân loại
Uncategorized