Ông Già Trên Ngõ Hẻm ( Hoàng Diệu, Nam Dương, Đn)

Tác giả: Hàn Giang

ÔNG GIÀ TRÊN NGÕ HẺM
( HOÀNG DIỆU, NAM DƯƠNG, ĐN)

Vẫn ông già hôm đó
Xe Lôi hông nhà mình
Gom đồ cũ vào giỏ
Rồi đi đâu lặng thinh

Vẫn cụ già hôm nớ
Đậu xe trước ngõ mình
Cửa thùng xe rộng mở
Xin quần áo dân sinh

Ông mang về giặt giũ
Gởi tặng vùng quê nghèo
Chỉ đôi giày, chiếc mũ
Quý hóa chốn gieo neo

Người ta hay than vãn
Kẻ xấu vội tham lam
Bên đời lòng trắc ẩn
Có cái tâm đủ tầm

Đồng Xóm 15112016
Chưa phân loại
Uncategorized