Mong Manh

Tác giả: Dế Mèn

Màn đêm ơi ! trả lại
Cho ta kỷ niệm đầu
Những canh trường chậm rãi
Đã đi đâu về đâu

Mùa thu ơi ! trả lại
Cho hồn thoáng mộng mơ
Bên mối tình thầm lặng
Của lứa đôi dại khờ

Cuộc đời ơi ! trả lại
Nhiệt huyết tuổi hai mươi
Sống và yêu bỏng cháy
Lệ khô sau tiếng cười

Thời gian ơi ! ngừng lại
Mãi mãi phút giây này
Giữ xuân thì con gái
Trong mùa gió heo may

Biết mong cầu chẳng được
Nên chỉ ước vầy thôi
Kỷ niệm dù sau trước
Năm tháng đừng phai phôi.
Chưa phân loại
Uncategorized