Nhớ Ai

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Nhớ ai không biết bây giờ nhớ ai
Nhớ ai than ngắn thở dài
Bên nhau bối rối và hay thẹn thùng

Nhớ ai lời nói ngập ngừng
Tay chân vụng dại tưởng chừng đang mơ
Nhớ ai lòng dạ ngu ngơ
Con tim rung cảm vu vơ lạ lùng

Nhớ ai khi đối diện chung
Đôi tim hoà nhịp đến cùng niềm riêng
Mắt môi ngây ngất nối liền
Nụ hôn ngọt lịm ngả nghiêng bóng hình

Thẹn thùng ta mãi lặng thinh
Con tim thủ thỉ nhớ hình bóng lâu
Thân tâm thỉnh thoảng nguyện cầu
Mong sao gặp lại nói câu tỏ lòng

Nhớ ai đứng đợi ngóng trông
Ước mơ có được thiệp hồng cùng tên
Pháo hoa tiệc cưới vang rền
Men tình ngào ngạt ấm êm trọn đời?

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 07 - 08 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized