Nhớ Ai

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Nhớ ai nhớ đến nghẹn ngào
Để dạ cồn cào khắc khoải năm canh.

Nhớ ai mộng ước duyên lành
Sao chẳng tròn vành đớn lụy xót xa.

Nhớ ai ở chốn quê nhà
Tình nghĩa mặn mà thắm đượm hương yêu.

Nhớ ai thổn thức từng chiều
Có biết bao điều chưa thể nói ra.

Nhớ ai quạnh quẽ đêm tà
Dưới ánh trăng già lẻ bóng cô đơn.

Nhớ ai mang nặng tủi hờn
Ngẫm tựa cung đờn muốn đứt dây tơ.

Nhớ ai cứ mãi thẫn thờ
Tâm trí dật dờ suy nghĩ không đâu.

Nhớ ai ướt đẫm mi sầu
Đôi mắt buồn rầu chẳng muốn nói năng.

Nhớ ai có phải là chàng
Cảm giác mơ màng biết tỏ làm sao.
21/11/2017
Chưa phân loại
Uncategorized