Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhờ Ai

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Hồn trôi thơ thẩn đông đêm
Trong lòng chẳng thấy lặng im chút nào
Đêm nay lòng thấy xôn xao
Hạt sương óng ánh biết bao nhớ người
Yêu thương trao tặng ai đây
Lòng còn in nét thương rầy nhớ nhung
Kiếm ai gửi ánh trăng đông
Nhờ ai nhắn nhủ sương đông lạnh lùng

11.00 đêm 21.06.2012
mùa đông tới càng thêm nhớ em
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Nhớ Ai (Ngô Thiên Tú)
  • Nhớ Ai (YÊU THOÁNG QUA)
  • Nhớ Ai (Huỳnh Lâm Phong)
  • Nhớ Ai (Fly 1 Tome)
  • Nhớ Ai (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Nhớ Ai (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Nhớ Ai (VÕ QUANG HÂN)
  • Nhớ Ai (Giấc Mơ Xưa)
  • Nhớ Ai (Á Nam Trần Tuấn Khải)
  • Nhớ Ai (NGUYỄN THÁI CƠ)
Thơ bạn muốn xem
  • ++ Mặc Niệm Hồn Phiêu ++ Nỗi Nhớ Hồn Phiêu ++
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1797)
  • Ca Dao (156)
  • .nổ.
  • Bức Tranh Mùa Xuân
  • Ngẫu Hứng Đối Đáp Thơ
  • Gửi Em ! Người Con Gái Huế
  • Lạc Chốn Nhân Gian
  • Nỗi Buồn Không Đợi Tuổi
  • Sông Thương Ngày Không Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lệ Tím
  • Hà Thúc Sinh
  • Nguyễn Khánh Chân
  • Thái Anh
  • Không Thể
  • Ngọc Quỳnh Thy
  • Không Tâm Nguyệt Lượng
  • Hồng Dương
  • LƯƠNG TÚ.
  • Hoanghoon
©2026 - CungThuGian.com