Nhớ Ai

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Hợp tan là chuyện của trời
Tương tư là chuyện của tôi yêu nàng
Dẫu rằng cách trở trái ngang
Đò không ghé bến bến không gọi đò
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai ?
Buồn trông chênh chếch sao Mai
Sao ơi sao hỡi nhớ ai sao mờ ?
Nỗi lòng cứ mãi vẩn vơ
Hồn sầu bóng lẻ vật vờ nhớ ai ?
Nửa đêm tỉnh giấc u hoài
Hơi sương lạnh lẽo miệt mài chiếu chăn
Nhìn bên thiếu dáng em nằm
Nhớ xưa chung chiếu chung mâm cùng nhà
Bây giờ sông núi cách xa
Trách người bội bạc tình đà khói mây
Tủi hờn mắt đọng lệ cay
Cành cây còn đấy chim bay chốn nào ?
Ngoài trời trăng sáng vòm cao
Hoa cau rơi rụng ánh đào lung linh
Vườn rau nhớ dáng cô mình
Quê hương vẫn đợi người tình hôm nao
Em ơi em ở phương nào ?
Sầu riêng anh hái mận đào anh thương
Quanh năm thao thức đêm trường
Hương khuya phảng phất má hường ấp vai !
Đèn kia chiếu bóng xoãi dài
Cô đơn vắng lặng nhớ ai đèn chờ ?

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized