Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ Ai

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong

Nhớ ai mà lòng tôi buồn hiu
Chắc yêu lòng tôi nhớ thật nhiều
Ôi thời gian cứ trôi bao nhiêu
Khiến tôi phải chờ đợi người yêu
Ngày nào tôi cũng thấy cô liêu
Khi ngủ cũng giật mình và kêu
Ai ơi tôi đây nhớ thật nhiều
Điều nổi nhớ chất đầy vì yêu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xấu Trai
  • Sống
  • Lời Chúc 8/3
  • Anh Em
  • Não Nề
  • Cái Chết Bất Ngờ
  • Miệng Lưỡi Thế Gian
  • Hạnh Phúc Đường Xa
  • Nhịn Để Sống
  • Bao Dung
Thơ tương tự
  • Nhớ Ai (Ngô Thiên Tú)
  • Nhớ Ai (YÊU THOÁNG QUA)
  • Nhớ Ai (Fly 1 Tome)
  • Nhớ Ai (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Nhớ Ai (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Nhớ Ai (VÕ QUANG HÂN)
  • Nhớ Ai (Giấc Mơ Xưa)
  • Nhớ Ai (Á Nam Trần Tuấn Khải)
  • Nhờ Ai (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Nhớ Ai (NGUYỄN THÁI CƠ)
Thơ bạn muốn xem
  • Miền Khuyết 5
  • Miền Đất
  • Trọn Đời Với Em
  • Dấu Xưa 2
  • Bóng Chiều Gọi Em
  • Chờ Người Xây Hạnh Phúc
  • Chiều Mưa
  • Canh Cánh Khúc Tơ Đàn
  • A___ Trở Lại Vườn Xưa
  • Thu Tháng 8
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Quách Xuân Sơn
  • N3 Nguyễn Ngọc René
  • Vĩnh Nhất-tâm
  • Nguyễn Nhựt Hùng
  • Giotnangmuathu2007
  • Huyandrics
  • Dương Thế Quang TNXP
  • Hoa Thuỷ Vu
  • Nguyen_freddie
  • Văn Chương
©2025 - CungThuGian.com