Nhạt Nhòa Vu Vương

Tác giả: Tlan

câu thương, câu nhớ, oanh đời
ánh trăng tỉnh lặng nhạt nhòa hòa nương
sương mù dư lệ vu vương
buốt lòng trích đoạn nghẹn sầu đau thương
gió líu lắc, gió muồng luông
cuộn trôi trau chuốt khuất vần nghiêng nghiêng
tiếng mưa rớt, tiếng đoạn trường
dòng thơ len lách nhẹ buông tương sầu
hòa lệ đắng, lệ bồi hồi
tư tình ngẩu điệu sư tầm đa đoan


Phiếm Chùng

U hoài cơn gió nhẹ buông
tứ phương thế giới đông đưa chiều vàng
buốt lòng vào nửa canh tàn
uốn oanh về lúc vạc bàng, vạc ca
à ơi, cây lúa Phù Sa
quê hương chở nặng cánh đồng hoài lang
Miền Tây dưới bóng tre làng
Bến Tre khóm trúc hoa chao Xuân thì

April 8-2016
Friday
Chưa phân loại
Uncategorized