Nguyện Cầu !

Tác giả: Trần Thị Thủy

Con đi thăm viếng cảnh chùa
Nỗi buồn con để gió lùa bớt đi
Tim mang nặng nỗi sầu bi
Làm sao khỏi vướng vòng kim quy đời .

Bao nhiêu ngày tháng qua rồi
Sao con vẫn mãi buồn rơi vào lòng
Bao nhiêu ước vọng trào dâng
Bây giờ chỉ để trong lòng ước thôi.

Bao nhiêu nước mắt con rơi
Sao trời không thấu những lời con than
Làm sao để bớt trái ngang ?
Làm sao con được tịnh an tâm hồn .?

Mỗi khi lòng dạ bồn chồn
Bao nhiêu buồn tủi nén dồn bấy lâu
Chắp tay con vẫn nguyện cầu
Xin cho vơi bớt buồn đau trong lòng.!

Trời thương con phận má hồng
Giữa đường đứt gánh hỏi lòng sao vui
Đừng cho bão tố dập vùi
Hãy ban con chút thảnh thơi trong lòng !

Đấy là ước nguyện con mong
Xin trời hiểu rõ tấm lòng của con !
Chưa phân loại
Uncategorized