Người Với Tôi !

Tác giả: Tlan

December 28, 2017 , Thursday, sắp hết năm 2017


người với tôi hai giồng đời ngang trái
tao ngộ nầy như gió thổi thề non
người đường người ! tôi hoài niệm đường tôi
ngày xưa đó , thôi đừng nhợt thốt lốt { nữa }
ta vẩn biết sương may còn động lá !
chợt mù mây , lẽo đẽo , tự tơ vương
người thầm lựa thâu canh, ru tựa cửa !
ngấm trăng tà, gieo phướng ! mộng chèo lơi !


Da Diết !!!!!!!!!!

từng ngày da diết nhớ thêm !
Quê chiều , trãi mãnh trăng ngà , mà yêu !
chiều chiều lại nhớ chung quanh
trong cơn say gió , hiu hiu , chốn nầy !
bồng bềnh , lãnh khoãnh tiếng Karaoke
thong thênh loang thoát , vọng ca chiều chiều
nhà Quê tôi thật mỹ miều
vọng cổ, nghe mà muốn rụng cau quày !


ca sau , hây , muốn, rụng nồi canh chua !

------------------------
loa loa, thoa sau ? cứ mãi thoa tối ngày !
sữa tươi , sữa bọt , sữa mày , uống thoa

con bé, 18 , u - a
nó cưới , thằng bé , ôm sau tối ngày !

thao thao , thao thao , cứ thao , tối ngày , ra sữa 24/24 tiếng , trời a !
Chưa phân loại
Uncategorized