Người Khách Lạ

Tác giả: Thiên Ân

NGƯỜI KHÁCH LẠ
Người khách lạ bắt đầu thả dáng
Mắt vo tròn bỗng sáng vần thơ
Dạo chơi gặp mộng tình cờ
Mến nhau từ lúc ngẩn ngơ trộm nhìn

Người khách lạ môi xinh bén mộng
Má ửng hồng làn sóng trào dâng
Tâm hồn rạo rực đơm bông
Mở cờ trong bụng khơi dòng tin yêu

Người khách lạ vạn điều ôm nhớ
Ai một thời mắc cỡ với ai ?
Ngân nga điệu hát ru mây
Mơ ngày hái trái tròn đầy trên cao

Người khách lạ bước vào tim ấy
Mười ngón tay run rẩy bao giờ
Đôi lần chạm ngõ môi hờ
Nghe xao xuyến gọi bến bờ yêu thương

Người khách lạ bình thường gói ghém
Ta tìm em ngõ hẻm ngày xưa
Một thời săn đuổi sớm trưa
Lắng nghe hơi thở với mùa tươi non
Ngày 18/11/2020
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized