Người Em Gia Rai

Tác giả: Thiên Ân

NGƯỜI EM GIA RAI
Em là con gái Gia Rai
Con dao ,cái cuốc …đôi tay chuyên cần
Khi tra hạt giống ươm mầm
Có cây gậy,níu đôi chân dặm dài

Xưa kia đàn ngựa dẻo dai
Đoạn trường bóng ngã gót hài ,lệ rơi
Cồng ,chiêng…nét đẹp tuyệt vời
Đàn T’Rưng,K’Long Pút,nối lời ngây thơ

Trường ca Xinh Nhã ,đắp bờ
Gieo mùa thương nhớ hững hờ môi ngoan
Áo em đẹp tựa mây ngàn
Trăm hoa đua nở,bướm vàng say hoa

Vòng tay ,vòng cổ…nõn nà
Cảm ơn tạo hóa sinh ra ưa nhìn!
Mặt trời rực đỏ bình minh
Ai còn say sóng thình lình ,sóng say?

Gia Rai ươm mộng tóc dài
Cành vàng lá ngọc đan cài nhớ nhung
Chia tay nước mắt người dưng
Rưng rưng,đời cứ ngập ngừng,rưng rưng
Ngày 1/3/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized