Ngoại!

Tác giả: Ngô Quốc Việt

Vũng Tàu đang nhớ cố hương
Đâu đây bóng dáng thân thương ngoại hiền
Ngoại ơi tình ngoại vô biên
Cả đời vất vả,muộn phiền vì con
Ngoại giờ thân đã hao mòn
Đau lưng,mỏi gối đâu còn như xưa

Con giờ nhớ những buổi trưa
Vừa ru con ngủ lại vừa vót nan
Đan nong, đan rổ, dần, sàng
Ráng xong cho kịp chợ làng buổi mai
Đôi gánh nặng trĩu trên vai
Đường mưa trơn trợt sình lầy ngoại đi

Con giờ nhớ những ngày thi
Nữa đêm ngoại dậy nấu mì cho con
Sợ con mãi học đói lòng
Trời mưa củi ướt,lưng tròng khói bay
Con đâu có biết có hay
Mãi lo ăn uống, mảy may nghĩ nhiều

Giờ đây tuổi đã về chiều
Cô đơn, lẻ bóng,quạnh hiu một mình
Một đời ngoại đã hy sinh
Nuôi con nên vóc nên hình hôm nay
Ngoại giờ như chuối chín cây
Cầu mong ngoại mãi sum vầy cháu con
Vũng Tàu 06.11
Chưa phân loại
Uncategorized