Ngoài Kia Sương Khói

Tác giả: VVKH

Em đùa với gió mùa đông
Đễ tôi khắc khoải chờ mong một người
Đường xưa rêu đã phủ rồi
Cho em chôn lấp dấu đời, dấu chân
Bóng chiều chờ đợi cố nhân
Sao không về nửa một lần nửa thôi
Những đêm khao khát rả rời
Bên chăn bên gối nhưng người tìm đâu?
Ngoài kia sương khói rơi mau
Con tim rực cháy nổi đau đoạ đày
Ru tình cơn mộng ngất ngây
Ngỡ em tìm đến đêm dài cạnh nhau
Mình cùng thức suốt đêm thâu
Cho tan những nổi cồn cào xác thân

(Đêm mưa mùa đông 2014)
Chưa phân loại
Uncategorized