Gởi Vợ

Tác giả: Ngô Quốc Việt

Em sinh ra rì rào tiếng sóng
Gió vi vu mang muối vào bờ
Đất Hải Sơn hai mùa mưa nắng
Nâng đỡ chân em bước vào đời
...
Anh sinh ra nơi miền sơn cước
Chốn hoang vu chỉ núi với rừng
Nữa đêm giật mình nghe tiếng hú
Tiếng còi tàu ru lớn anh lên
...
Anh với em hai người xa lạ
Nơi thị thành ta lại gặp nhau
Kết tóc xe duyên nghĩa vợ chồng
Cùng xây đắp bến bờ hạnh phúc
...
Mười năm rồi đó phải không em
Dẫu có lúc phong ba bão tố
Con đường phía trước ta vẫn bước
Nắm chặt tay em cuối con đường
Hải Sơn 05112026
Chưa phân loại
Uncategorized