Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngỡ Ngàng

Tác giả: Nguyễn Quang Tuyển

Biển nào đôi lúc chẳng xanh
Xa xưa một thuở tình anh với nàng
Người ơi! …đừng quá vội vàng
Biển xanh có lúc ngỡ ngàng tuổi xuân !…
*********************************
Gia Lai, ngày 05/01/2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ
  • Tiếng Chim Cu
  • Buông Lơi
  • Đắng Cay
  • Con Bướm Đa Tình
  • Tại Đâu?
  • Lạc Cõi
  • Tiếng Lòng
  • Đêm Thanh
  • Xa Nhau
Thơ tương tự
  • Ngỡ Ngàng (Thiên Ân)
  • Ngỡ Ngàng (Thúy Lan)
  • Ngỡ Ngàng (Vũ Kim Thanh)
  • Ngỡ Ngàng (Bình Trần)
  • Ngỡ Ngàng (Hồng Dương)
  • Ngỡ Ngàng (BS.Bạch Liên)
  • Ngỡ Ngàng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Ngỡ Ngàng (Đỗ Mỹ Loan)
  • Ngỡ Ngàng (Ngọc Thụy)
  • Ngỡ Ngàng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Đoạn Cuối Tình Ta
  • Tây Nguyên Sóng Dậy
  • Bưồn Vui
  • Gió Qua Đêm
  • Ước Vọng Chiều Xuân
  • ++ Anh Trở Lại 2 ++
  • Trả Cho Em
  • Nhà Văn Jack London
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (604)
  • Nửa Người Nửa Ngợm Nửa Đười Ươi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Cát Linh
  • Biển Vắng
  • Vũ Thị Thiên Thư
  • Cv
  • Vuviethung.
  • Trần Hữu Nghiễm
  • DUY TÙNG
  • Phùng Thế Nguyện
  • Văn Nghĩa
  • Phan Thị Thanh Nhàn
©2026 - CungThuGian.com