Ngỡ Ngàng 2

Tác giả: Thăng Trầm

em đã hẹn cố cho anh em nhé
đưng để thuyền cặp bến vắng người xưa
dù phượng nghiêng hoa đã biến lâu rôi
đừng để nhớ tàn phai mùa lá rụng

Anh trễ hẹn nhưng tình sao quên hẹn
tận góc hồn bến cũ lẫn người xưa
luyến lưu ai bao ân aí cũng không vừa
lòng day dứt như nắng chiều thu lạnh

Anh trễ hẹn nhưng đáy lòng nhớ hẹn
vẫn đắm tình dù có thể nhạt phai
trót ra đi vẫn cố gắng ngày mai
quay trở lại để câu thề đan kết

dù có trễ chỉ mong hờn dỗi nhẹ
để ngày mai thắm nở mãi duyên cười
nét u sầu không còn vương khóe mắt
thoảng hương tình lơ lửng ủ mộng mơ

nhưng thuyền đến người xưa lâu chẳng thấy
lòng ngổn ngang ngang ngửa đắm tình mơ ...


Thăng Trầm
Chưa phân loại
Uncategorized