Quên Hồn Còn Say Ảo

Tác giả: Thăng Trầm

lâu quá anh không về thăm nơi cũ
những ngày mưa vắng lặng tiếng cười xưa
gió lùa mây làm ngập góc trời trưa
giờ mới thấy lạ lùng hồn chưa lấp
em đã yêu tim nằm im nơi cũ
em vẫn nhìn vội vã tháng ngày qua
chiều chưa mưa em vẫn muốn mau mưa
để gió lạnh lùa hồn em mở cửa
đêm quên ngủ hình như đêm hư ào
đêm mưa dầm hình như ảo phôi thai
mơ có ai đưa em quãng đường dài
dù áo ướt vẫn say cần chi rượu
em quên ảo quên hồn còn say ảo
dưới mưa dầm hạnh phúc lại nơi đây
từng ngón tay nhẹ vuốt mớ tóc dài
nghe hơi thở không màng canh nỗi nhớ
110507
Thăng Trầm
Chưa phân loại
Uncategorized