Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nghe Em

Tác giả: Sưu Tầm

Nghe em nói anh đau lòng quá,
Khi sinh ra ai đã giàu sang?
Phước đến cuộc sống an nhàn,
Người mà thiếu Phước phải mang phận hèn.

Thấu điều nầy chớ nên vùng vẫy?
Hành Thiện Lành Phật thấy thưởng công.
Tương lai vượt khỏi long đong,
Như Hoa Sen quý thoát vòng bùn nhơ.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Yêu Đơn Phương
  • Kiếp Trước
  • Cha Mẹ
  • Về Đâu Mái Tóc Người Thương
  • Tuổi Xuân Trẻ
  • Không Ai
  • Yêu Em
  • Một Lời Cảm Ơn
  • Một Lần
  • Tôi Chọn Em
Thơ tương tự
  • Nghe Em Cất Tiếng Miên Man Thâm Tình (Trần Minh Hiền)
  • Nghe Em Gọi Tên (Dũng Lê Ngọc)
  • Nghe Em Hát (Nguyễn Văn Thái)
  • Nghe Em Hát (Đỗ Hữu Tich)
  • Nghe Em Hát Giữa Chiều Đông (Phan Anh)
  • Nghe Em Hát Khúc Tình Ca Xứ Huế (Tạ Thăng Hùng)
  • Nghe Em Hát Mùa Hoa Cải (Văn Liêm)
  • Nghe Em Hát Đêm Nay (Gia Long Hp)
  • Nghe Em Khẽ Tiếng Cho Vừa (Trần Minh Hiền)
  • Nghe Em Vào Đại Học (Giang Nam)
Thơ bạn muốn xem
  • Tửu Nhạt
  • Thơ Úa
  • Chuyến Bay Cuối Cùng
  • Tôi Chỉ Là Một Ông Thầy Tu
  • Bóng Hình
  • Bầu Trời Sau Cơn Mưa
  • Hoa Mộc Miên
  • Yêu Một Mình
  • Nỗi Niềm Người Xa Quê
  • Cùng Say
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Minhcong
  • LƯU HOÀNG LƯU
  • Hansy
  • Lặng Lẽ
  • Hạ Trắng
  • Hoàng Thanh
  • MrCường Akita
  • Tlan Mưa
  • Lht Dmax
  • Đôn Trần
©2025 - CungThuGian.com