Nghe Em Khẽ Tiếng Cho Vừa

Tác giả: Trần Minh Hiền

NGHE EM KHẼ TIẾNG CHO VỪA
Nghe mùa hiu hắt cơn mơ
Hốt nhiên nỗi nhớ ngu ngơ nỗi chờ
Nghe lòng thương nhớ vô bờ
Ngổn ngang ngày tháng mịt mờ thời gian
Nghe thời xuân sắc miên man
Hư hao khắc khoải khô khan nỗi buồn
Nghe mùa quay quắt bỏ buông
Hắt hiu sợi khói cội nguồn thiết tha
Nghe trong lãng đãng ta bà
Tiếng thơ tiếng nhạc cũng là tiếng mưa
Nghe em khẽ tiếng cho vừa
Yêu thương đã chín ngút mùa ái ân
Nghe trong niệm khúc trong ngần
Tình em chất ngất bỗng gần trong tay
Nghe mây phủ kín vai gầy
Ôm em thật chặt đêm ngày... ôm em
Trần Minh Hiền Orlando ngày 25 tháng 11 năm 2021
Chưa phân loại
Uncategorized