Nghe Em Gọi Tên

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

NGHE EM GỌI TÊN

Như thể em đang chờ đợi tôi
Ở đâu đây giữa miền kí ức
Vẫy gọi tôi như những tiếng thì thầm

Từ sâu thẳm trong em
Nhiều nghĩ suy thầm kín

Tôi nghe thấy, có thể nghe thấy
Sự run rẩy trống vắng đơn phương
Tiếng lòng em
Muốn ai đó sẽ làm luật sư bào chữa

Tôi như kẻ xuyên không
Đứng từ phía sau ngoái nhìn em cằn khô theo cành lá
Từ đâu tôi nắm dị năng biến hóa
Thành thẩm phán phiên tòa tuyên án cuộc đời em

Tại sao bây giờ em lại tìm đến tôi?
Có phải em biết trái tim tôi còn dư hơi ấm
Hay là duyên phận từ thuở long đong
Vì đâu...?

Tôi vẫn mang ơn dù phải đầu thai làm bia chắn
Được bảo vệ em bởi trăm mũi giáo vô hồn
Khi môi khớp môi dấy lên nguồn sức mạnh
Tôi đánh gục tôi cứu vớt một nhánh tình.

Reng reng reng
Thoát cơn mộng du mồ hôi nhễ còn mơ tỉnh
Ngờ ngợ

Như thể em đang chờ đợi tôi.

3/11/2019
Tg: Nguyên Như
Chưa phân loại
Uncategorized