Nghe Em Hát Đêm Nay

Tác giả: Gia Long Hp

NGHE EM HÁT ĐÊM NAY

" Đau đớn thay phận đàn bà..."
Bao nhiêu ... em gửi lời ca tiếng đàn .

Lời oanh hay tiếng oán than
Cất lên từ những gian nan của đời
"Phận mình sao lắm chơi vơi
Yêu thương hận giữa cuộc đời ...bể ...dâu "
Trách người đi - Để khối sầu
Tình quay gót tím hoa nhầu tàn phai
Đêm thì ngắn mộng luôn dài
Men cay đẫm lệ xót mài đời hoa
Chén sầu nuốt đến mù lòa
Thời gian ơi ! Chẳng xóa nhòa âu lo
Tiếng hát như nhịp đưa đò
Từng câu từng chữ gửi cho ...một người
Đau sầu em vẫn mỉm cười
Ôm vào hình bóng vẹn mười hôm nao
"...Đàn bà ngà ngọc trăng sao...
Dòng thơ say nhỏ máu đào ...chiến binh "

Say sưa hát với một mình
Không gian tĩnh lặng vô tình đêm nay
Chẳng mong dù chỉ một ngày
" Nhạn xa bầy...lại có hay quay về "
Chưa phân loại
Uncategorized