Ngày Trôi

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Ngày dần qua mình xa muôn dặm
Những ân tình mái ấm thuở còn thơ
Tương lai dĩ vãng đã ngăn bờ
Còn hiện tại hững hờ lơ lững
Ta vẫn đó hai chân đứng vững
Giữa cuộc đời đầy những thương đau
Ta vẫn đây mặt lạnh vẫy chào
Bao kỷ niệm tuổi nào ngây dại
Ta đã đi, xa và xa mãi
Chỉ một lòng hướng nguyện tương lai
Dĩ vãng xa chôn xuống huyện đài
Để quên bỏ tháng ngày nhung nhớ
Để quên hết buồn vui một thưở
Tuổi xuân thì trăm mộng ngàn mơ
Một lần yêu vạn kiếp mong chờ
Những hoài bão khó mơ hiện thực
Thôi thì quên những gì đã mất
Khoảng gia tài quý nhất đời tôi
Thôi đành xin dứt bỏ bồi hồi
Quên kỷ niệm xa rồi xa mãi

199x
Chưa phân loại
Uncategorized