Thăm Phố Hoa

Tác giả: Nguyên Đỗ

Ghé cao nguyên Đà Lạt chiều nay đấy
Giữa Phố Hoa ngơ ngác lạc tìm em
Bé Con Buồn đôi mắt ướt tèm nhem
Chắc đang khóc vì cũng vừa đi lạc

Hay em khóc vì nguyên nhân nào khác
Nói anh nghe ai bắt nạt em kìa
Em gượng cười rồi liến loáy tía lia
Em buồn đấy vì vườn hoa bị cắt

Em lạ nhỉ hoa xinh xứ Đà Lạt
Khổ công trồng để bán khắp muôn nơi
Giữ làm sao cho hết cánh hoa tươi
Chuyện buôn bán em chắc nên xúc động

Trồng hoa bán kế sinh nhai kiếm sống
Cũng để dành chút hoa cảnh làm vui
Cười lên em đừng có quá ngậm ngùi
Hoa nào bán, hoa nào dành cất giữ

Cũng như anh lựa lọc từng con chữ
Loại hay dùng trong tình tự đời anh
Những câu thơ tạo nên gió hương lành
Cho đời sống thêm chút gì thi vị
Chưa phân loại
Uncategorized