Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngẫu Hứng Buôn...

Tác giả: Độc Cô Cầu Tình

Ngẫu hứng BuồN…
11/04/2016

Lệ rơi trên khóe mắt
Dễ dàng lau chúng đi
Nhưng mà làm cách nào
Xóa chúng khói trái tim.

Có bóng hình trong tim
Đêm ngày tôi muốn xóa
Nhưng mà chạm vào đó
Thì là cả miền đau.

Làm quen với nỗi đau
Là đắm với cơn sầu
Là say trong cơn mộng
Của tháng ngày xót xa.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chuyện Tình Cây, Lá, Gió
  • Tôi Tập Vẽ
  • Thực Hay Mơ
  • Có Những
  • Chơi Vơi
  • Ngộ Nhận - Phủ Nhận - Thừa Nhận
  • Lạ - Yêu
  • Biết Kiếm Đâu
  • Giữa Đông
  • Chiều Tháng 10
Thơ tương tự
  • Ngẫu Hứng (Trung Dũng)
  • Ngẫu Hứng (Peter Hy Tấn)
  • Ngẫu Hứng (LÊ NGỌC MAI & LÊ NGỌC DŨNG)
  • Ngẫu Hứng (Nhựt Trường)
  • Ngẫu Hứng (Thiên Ân)
  • Ngẫu Hứng (Phạm Thùy Vinh)
  • Ngẫu Hứng (Lê Đình Nga)
  • Ngẫu Hứng (Nguyễn Du)
  • Ngẫu Hứng (Tản Đà)
  • Ngẫu Hứng (Nguyễn Khuyến)
Thơ bạn muốn xem
  • Phút Lặng Thinh
  • Giã Từ
  • Tự Tình Cô Gái Nhà Nông
  • Bao Giờ Sẽ Có Nhau?
  • Nhẹ Nhàng, Không Ai Nghe Gì Cả
  • Mơ Ước
  • ??‍♂️dứt Nợ Đời...?‍♂️?
  • Khói Thuốc
  • Kiếp Nhân Sinh
  • Chớ Mong Già
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyên Thịnh
  • Phạm Thị Ngọc Liên
  • Tulipdenus
  • TiCa
  • Nguyễn Phi Khanh
  • LAM CHIỆU
  • Vũ Việt Hùng.
  • Huỳnh Ngọc Lợi
  • Hoa Cỏ
  • Phạm Như Ý
©2025 - CungThuGian.com