Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngập Ngừng

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Anh là ngọn gió rong chơi
Còn em như áng mây trời lượn bay
Mây nào, gió cõng mây trôi
Về nơi vô trọng, về nơi tận cùng
Giữa đường dừng lại nghỉ chân
Nhìn nhau, bất giác ngập ngừng trong nhau
Trăm năm cho bạc mái đầu
Ngàn năm cho trọn tình sâu nặng tình

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Duyên Tơ
  • Khúc Du Ca
  • Cho – Nhận
  • Thà Là
  • Chiến Binh
  • Vì Nhau
  • Đời Trang Niên
  • Nhớ Cụ Tú
  • Vãi Chữ
  • Ta Nghe Thương Nhớ Mùa Thu Cũ
Thơ tương tự
  • Ngập Ngừng (Phạm Thiên Thư)
  • Ngập Ngừng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Ngập Ngừng (Trường Phi Bảo)
  • Ngập Ngừng (Gió Phương Nam)
  • Ngập Ngừng (Trần Như Chuyên)
  • Ngập Ngừng (Hoa Du Kha)
  • Ngập Ngừng (Lệ Lan)
  • Ngập Ngừng (Trần Thị Thủy)
  • Ngập Ngừng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Ngập Ngừng (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Xin Chờ Một Vòng Tay
  • Phù Thủy
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (594)
  • Trung Thu Mưa
  • Chuyện Thật Như Bịa
  • G I Ậ N D Ỗ I
  • Bến Không
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1039)
  • Tự Nhủ
  • Chợ Ngày Xuân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đỗ Hữu Tích
  • Nguyễn Sông Tiền
  • Hương Thầm
  • TaAoXanh
  • Tuan Pm
  • Lê Hồng Thiện
  • Nhất Tuấn
  • Nguyên Cương
  • Nguyên Đỗ
  • Thái Lượng
©2025 - CungThuGian.com