Ngạo Nghễ Với Hư Không

Tác giả: VVKH

Chiều lại về nhưng em đã về chưa
Hay bên người dưới cơn mưa mùa hạ
Em run người trong vòng tay xa lạ
Vội vàng chi giây phút sẽ là quen
Ta chẳng còn gì đễ gọi là ghen
Đối với em ta yếu hèn ích kỷ
Biết giử lấy những điều gì tồi tệ
Nhẩn cao đầu ngạo nghễ với hư không
Ta buồn trách cuộc đời quá long đong
Vẩn cười vui khi cỏi lòng tan nát
Trong cơn say linh hồn ta mờ nhạt
Bởi cuộc đời ta ngơ ngát lối về
Ta xoay tròn trong ngày tháng đam mê
Em chợt khóc chán chê ta nông nổi
Đêm bên người em vui, ta mệt mỏi
Đến bao giờ có cơ hội tình yêu
Chiều thứ 5 Tuần cuối tháng 5.2014

Trăng mùa đông vẩn sáng
Em về nhé trăng mùa đông vẩn sáng
Con đường quê thấp thoáng bóng cây nghiên
Lá khô rơi như gởi trọn nổi niềm
Tôi lạc bước nối dài thêm nổi nhớ

Lần đầu tiền hình như còn bỡ ngỡ
Bởi bước chân như chở nặng tình tôi
Con đường xa uốn khúc tận chân trời
Tôi tự hỏi về thôi hay vẫn đến

Em đón tôi ngõ buồn như hò hẹn
Trong con say từ câu chuyện nào đây
Giấc ngũ vội vàng tay nắm bàn tay
Có phải đó là phút giây định mệnh

Con đường về tôi chợt nghe lưu luyến
Ghi thật nhanh như ước hẹn ban đầu
Rồi mình quen mình lại thích yêu nhau
Câu chuyện ấy đã cuốn sâu vào tiềm thức
(PTr đêm mùa đông 2013)
Chưa phân loại
Uncategorized