Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngẩn

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Mưa buồn xám xịt phủ trời mây
Lạnh lẽo ta ngồi ngắm cỏ cây
Gió thổi vui đùa trông lộng lẫy
Người qua rũ rượi thấy hao gầy
Sầu vương cứ đọng tình như vẫy
Lệ đẫm hoen nhòa ái tưởng vây
Mãi ngớ lòng sao thờ thẩn vậy
Hoài mơ dạ bỗng ngẩng ra này.
27/6/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Ngàn (Trần Bảo Kim Thư)
  • Ngàn Ánh Sao Rơi (Phạm Sĩ Trung)
  • Ngăn Cách (Vancali)
  • Ngăn Cách (Nguyên Thạch)
  • Ngăn Cách (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Ngăn Cách (Nguyễn Thị Tường Hoa)
  • Ngăn Cách (-N3- Nguyễn Ngọc René)
  • Ngăn Cách (Nguyễn Khánh Chân)
  • Ngăn Cách (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Ngăn Cách (Hoanghoon)
Thơ bạn muốn xem
  • Một Hình Bóng
  • Gởi Tháng 9
  • Nỗi Niềm Đêm Nay
  • Hãy Để Quá Khứ Chìm Trong Bí Mật
  • Tôi Yêu
  • Anh Đi Rồi Cây Bút Bỗng Mồ Côi
  • Hạt Lạ
  • Đem Sa Ngã
  • Đêm Thánh Ca Buồn
  • Cô Hàng Hoa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Võ Phiến
  • Vô Thường
  • Hư Vô
  • Phan Minh Mẫn
  • Godauinfo
  • Trương Nhật Nguyễn
  • Trần Ai
  • Thanh Hữu
  • Như Phương
  • Trần Hoàng Vy
©2026 - CungThuGian.com